Cô gái không cần đám cưới xa hoa vẫn được nhà chồng yêu thương hết mực như "bà hoàng"
Một tài khoản Facebook tên Nguyễn Quỳnh Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn dành cho các chị em, nhằm tạo động lực cho những người độc thân bước vào hôn nhân. Cô cho rằng lấy chồng không khổ như mọi người thường nói, mà thực sự hạnh phúc hơn. Dù không giàu có, nhưng chồng luôn chăm sóc và giúp đỡ cô trong thời gian mang thai, từ việc nấu ăn đến gội đầu. Cô cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời yêu thương và hỗ trợ, và không ngờ lại có thể yêu và kết hôn với người mình từng không nghĩ đến.
Hình ảnh Quỳnh được chồng bê nước gội đầu tận giường đã khiến nhiều chị em ghen tị. Quỳnh, 20 tuổi, và chồng cô, Thành Nam, 22 tuổi, có một câu chuyện tình đầy ly kỳ. Nam là bạn của người yêu cũ của Quỳnh. Họ đã trải qua nhiều sóng gió trước khi tìm được hạnh phúc bên nhau. Quỳnh yêu người cũ khi còn học cấp 3, và sau khi chia tay, cô vẫn giữ liên lạc với Nam. Thú vị thay, Nam cũng từng thích một cô gái trong nhóm bạn của Quỳnh, dẫn đến việc cả hai chứng kiến nhau yêu và chia tay trong suốt 2 năm.
Cô nhớ lại lúc mình từng nghĩ rằng để bạn thân yêu anh cũng được, nhưng lại cảm thấy ghen tị với cô ấy. Nam luôn là anh trai mưa của Quỳnh, hai người thân thiết và thường bị hiểu nhầm là một cặp. Họ trải qua 3 năm bên nhau mà không nhận ra tình cảm. Khi mới yêu, Quỳnh từng tuyên bố không bao giờ đăng ảnh cưới. Sau 2 năm tìm kiếm, họ mới nhận ra đối phương là người mình cần. Hiểu nhau quá, tình cảm chỉ ngày càng sâu đậm. Đến giờ, dù sắp làm cha mẹ, Nam và Quỳnh vẫn chưa tổ chức đám cưới.
Quỳnh cho biết cô không quá quan trọng chuyện cưới xin, mà điều quan trọng là người bạn đời. Cô nghĩ rằng phụ nữ nếu lấy phải chồng vũ phu thì sẽ khổ hơn. Hiện tại, hai vợ chồng sống cùng nhau, gia đình đều biết và dự định tổ chức đám cưới vào tháng 8, nhưng Quỳnh không cảm thấy gấp gáp, vì đám cưới chỉ là hình thức thông báo. Điều quan trọng nhất là họ hạnh phúc bên nhau. Mặc dù thời gian sống chung chưa dài, nhưng vì đã hiểu nhau từ trước, nên hôn nhân của họ khá suôn sẻ. Quỳnh cảm thấy quyết định chọn Nam làm chồng là đúng đắn, vì anh vốn đã tốt bụng từ lúc còn là bạn. Anh thường xuyên giúp đỡ Quỳnh trong việc nhà, đến mức mẹ Quỳnh còn mắng cô vì để anh làm tất cả.
Quỳnh chia sẻ rằng vợ chồng trẻ như họ không hề cãi vã như người ta thường nói. Dù chưa cưới, Quỳnh đã cảm thấy mình là vợ và con dâu trong gia đình chồng. Cô được chồng và nhà chồng yêu thương, không phải vào bếp nấu ăn, mà thường chỉ ngồi chờ ăn. Mẹ chồng luôn giúp đỡ và khuyến khích chồng quan tâm đến cô. Khi có mâu thuẫn, mẹ chồng còn khuyên Quỳnh nên giải quyết thẳng thắn chứ không để dỗi. Quỳnh cảm thấy cuộc sống làm dâu của mình thật hạnh phúc.




Source: https://afamily.vn/chua-can-mot-dam-cuoi-xa-hoa-co-gai-nay-da-tro-thanh-ba-hoang-duoc-ca-nha-chong-cung-chieu-het-nac-20180810121826251.chn